Page 21 - Đặc san Đá Bia
P. 21

au  bao  mùa  nắng  mưa
                 sương  giá  dập  dồn,  cha   Đã bao nhiêu tháng Chạp
            Scũng quyết định dỡ mái
         tranh  bạc  mốc  và  bốn  bức  vách
         đầy vết nứt thời gian, xây lại bằng
         gạch với mái ngói vững vàng hơn.   đi qua ngõ                               NGUYÊN HẬU
         Chỉ riêng cái thềm nhà đắp đất nổi
         vẫn giữ lại. Tôi về nhà vào ngày
         cuối Chạp, đẩy chiếc cổng rào tre   hàng rào trong tiết trời cuối năm lạnh se và hun hún gió. Khi chúng héo
         trông vào có vẻ không ăn nhập là   vừa, má xếp đều vào chiếc thạp sành kê bên bậc thềm để muối chua rồi
         bao  song  với  tôi,  chính  nơi  bậc   nén chặt bằng một tảng đá vuông vắn lên trên. Sau mấy đêm, lớp cải ngả
         thềm này ghi dấu bao yêu thương   sang màu vàng óng, thơm mùi trong gió sớm. Đó cũng là lúc dì tư chuyên
         một thuở.                       buôn gánh từ miền biển lên đổi lấy thực phẩm miền ngược. Má đong đầy
            Năm tôi vào đại học, mỗi bận   hai chai nước mắm nhĩ, nút thật chặt bằng lá chuối khô và mua thêm một
         muốn gọi điện vào, cha phải đi ra   vài loại cá khô mặn rồi lấy cải chua nén lại gọn gàng vào chiếc thẩu chai,
         tận bưu điện xã. Mỗi khi sắp hết   bỏ vào đáy thúng cho dì. Bao giờ dì tư cũng cho má mấy cái nang mực
         năm,  câu  đầu  tiên  bao  giờ  cũng   thật to màu trắng đục. Đến Tết, má lấy mớ lá sâm nam rừng cha hái phơi
         hỏi “Ngày mấy con về?!” Bởi với   khô, đem ngâm nước rồi vò kỹ, rắc thêm bột nang mực trắng, đợi mấy
         cha và má, Tết chỉ thực sự bắt đầu   giờ sau chúng sẽ đông lại thành thạch sâm nam xanh thẫm. Má múc từng
         khi những đứa con mưu sinh hay   ly, thêm nước đường đen nấu với gừng tẻ giã nhỏ, chúng hòa vị vào nhau
         cầu chữ nghĩa đã tựu tề đông đủ!   mát thanh và thơm quấn quýt! Dì tư bảo chuyến này phải ra Giêng mới
         Và với tôi, Tết chính là khi được   sắm chuyến quay lại. Dì nhìn những món đồ khô mặn vơi dần, thay vào
         trở về, ngồi bên bậc thềm đất nổi,   đó là những buồng cau nải chuối, cải chua và thuốc lá. Đôi quang thúng
         nghĩ về những người năm cũ!     được quét dầu rái kín bưng nặng theo nhịp chân của dì, nhưng đường về
            Tôi nhớ tiếng chuông xe đạp   nhà lại miên man bao niềm vui sum họp!
         leng  keng  của  ông  thợ  già  cắt   Rồi cứ khoảng hai mươi tháng chạp thì tốp thợ rừng cũng về quê ăn
         tóc  dạo,  đã  thành  thông  lệ,  cứ   Tết. Họ là những người cùng quê với đủ nghề, tụ lại thành một nhóm,
         cuối  năm  ghé  lại.  Má  kêu  hết   người đi tìm dược liệu, người làm nghề đục đá thuê, người chuyên tìm
         mấy  anh  em  ra  ngồi  nơi  chiếc   mây đan giỏ nhưng cũng có người đánh cược vận may tìm trầm. Năm
         cầu đan bằng cây sơn trắng trên   nào đi ngang ngõ họ cũng ghé lại uống trà râu ngô, chào cha trước khi về
         bờ  mương  nước  trước  nhà  cắt   quê ăn Tết. Họ chỉ vào những thành phẩm mang về, nói rằng bán số ấy
         tóc. Và cả tám anh em duy nhất   đi, cũng đủ sắm sửa một vài thứ cho gia đình đón Tết. Cha biếu họ thật
         một kiểu, sao cho ngắn và gọn.   nhiều thuốc lá sợi, loại lá thuốc phơi đủ bảy nắng ba sương rồi cuộn tròn,
         Trong lúc cắt tóc, tôi nhìn bóng   canh vừa khít vào lỗ tròn trên bàn gỗ và dùng dao cắt sợi mỏng. Số thuốc
         mình qua mặt nước, thấy mái đầu
         ngắn ngủn như cái bát úp trông   ấy, họ giữ thật kỹ trong túi vải, để trên bước đường cơm áo, trong bóng
                                         chiều vời vợi cố hương, chỉ cần lấy một tờ giấy bản, quấn thành điếu nhỏ,
         thật ngộ. Ông thợ già phủi sạch
         đám tóc bám trên dao, lấy một ít   khói thuốc bay lên xua đuổi con trùng nơi rừng thiêng nước độc và vơi
         tiền tượng trưng rồi bảo cắt cho   bớt nỗi nhớ quê nhà.
         tụi nhỏ đón Tết! Quê ông tận xứ    Những con người bình dị ấy, đã bao nhiêu tháng Chạp ngang qua
         Quảng. Ông nói xong chuyến này   ngõ, ghé lại thềm nhà như tín hiệu của mùa Xuân. Trên mỗi gương mặt
         cũng sẽ về quê đón Tết. Làm nghề   sạm đen sương gió và gánh gồng bao lo toan lam lũ, vẫn ngập tràn những
         này rong ruổi nên mỗi làng mạc   ước vọng yêu thương khi Tết đã cận kề. Và mỗi con đường về nhà dù
         đi  qua  cũng  thành  quen,  nhưng   mang dáng hình nào, đều lấp lánh niềm vui bình an sum họp.
         đường về nhà ngày Tết vẫn là con   Tôi về nhà chỉ để ngồi trên thềm nhà đất nổi, hỏi thăm từng người
         đường thân thuộc nhất!          năm cũ, xác tín bình an khi Tết đã cận kề. Tôi về nhà chỉ để nghe mùi
            Tôi  nhớ  bao  tháng  chạp,  má   hương mắm nhĩ quấn quýt trong chảo cải kho mặn mòi gió chạp. Rồi
         nhổ hết đám cải bẹ vừa mới lên   trong lúc đỏ lửa giao thừa, cha bỏ vài vỏ quế của những người thợ rừng
         ngồng dọc bờ soi cát, phơi khắp   làm quà Tết, khói lên thơm đến tận tro tàn./.

                                                                                       Ñaù Bia
                                                                                   Xuân Ất Tỵ    19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26